Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 181



Việt Nam Có Lắm Cái Ngu
cảm hứng thơ của một Sư Cô: Mười Cái Ngu

Thế gian có lắm cái ngu
Người đời kinh tởm nhà tu xem thường
Đội lu chống lụt bất lương
Đèn nhang mê tín nhiễu nhương cầu tài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 180


Cấm Đổi Đô La

Việt Nam cấm đổi đô la
Lưu manh đảng cướp quả cà dái dê
Ngoại giao quốc tế ê chề
An ninh mạng lưới bốn bề bủa vây

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 179


Qúy Tộc Là Gì?

Hỏi nhau quý tộc là gì?
Vợ chồng nhái sĩ thầm thì nhỏ to
Nghe đâu giống cục phân cò
Cao lương ngũ vị cứt bò bác Mao

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 178


Bàn Nhau Chí Lớn
viết tặng lớp học vòng tròn yêu thương

Bàn nhau lập ấp giữ dân
Tách ly bò đỏ ngu đần việt gian
Quản chi khó nhọc giang san
Còn người còn nước chứa chan ân tình

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 177


Bản Quyền Cho Không

Bản quyền ngạo mạn cho không
Khoe khoang công nghệ tấn công diệt nòi
Mất đâu mà sợ thiệt thòi
Hoa Nam tình báo chuột dơi bầy đàn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 176


Lãng Tử Phong Trần
tặng Nguyễn Hoàng Huy Đức

Sinh ra bởi tại ý trời
Phương phi lãng tử cuộc đời trầm luân
Bôn ba trọn kiếp phong trần
Trán nhăn tư lự dấn thân hải hồ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 175


Bản Quyền Ăn Cắp Hạng Bét

Ý đồ xâm lược nước ta
Ngàn năm bắc thuộc thờ ma giặc tàu
Mẹ cha cắt rốn chôn rau
Bùi Hiền hán tặc đỏ màu máu kinh

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 174


Mưu Đồ Phản Quốc Từ Lâu

Miệt mài ngót bốn mươi năm
Mưu đồ hán hóa Bùi nằm trong nôi
Ngót gần thế kỷ tanh hôi
Hồ Mao dan díu máu trôi đầu buồi

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 173


Chế Độ Sống Dựa Côn Đồ

Một bầy cuồng đảng cuồng hồ
Ăn chơi đĩ điếm côn đồ lưu manh
Côn an khuyến khích ruồi xanh
Dân phòng dư luận răng nanh mỏ cày

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 172


Ăn Nhanh, Đi Chậm
thơ trào phúng

Ăn nhanh bởi sợ mất phần
Bọ hung lính tráng dũi phân đầy mồm
Yêu ai mơn trớn lông xồm
Đại gia cộng sản chồm hôm chân dài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 171


Việt Nam Ngộ Quá Phải Không Em?
thơ trào phúng

Việt Nam là giống hay cười
Thói quen ngồi xổm chuột dơi thòm thèm
Mông to xương chậu tòm tem
Mở mồm bọt nhãi lèm nhèm đầu tôm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 170


Hãy Làm Người Ngay Thẳng
gửi tụi chuyên giở trò lịch sự rỏm

Nhà thơ ngay thẳng làm người
Ngán bầy chó lợn đười ươi lạc loài
Chuyên môn bám đít độc tài
Gỉa vờ lịch sự lai nhai hỏi hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 169


Thiên Thần Và Ngạ Qủy

Thiên thần ngạ qủy bên nhau
Nhìn qua là biết vàng thau rõ mười
Thùy Dương mơn mởn hoa cười
Nhọc Nhiên dữ tợn đười ươi sổng chuồng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 168


Bất Nhân Tồi Tàn

Vẫn trò đấu tố dã man
Ngu dân cai trị côn an lạc lòai
Từ ngày bám đít độc tài
Nghệ An Hà Tĩnh đêm dài tối tăm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 167


Giáo Viên Kiêm Nghề Vui Vẻ
Cảm tác qua clip của Trang Lê

Việt Nam cưỡng ép giáo viên
Rượu vào âu yếm tiếp viên thêm tiền
Gìa mồm bộ trưởng tuyên truyền
Giáo viên tiếp khách vui thuyền gió trăng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 166


Mừng Thay Dân Đã Tỉnh Ngộ

Mừng thay khí thế vẻ vang
Chẳng cần cờ đỏ sao vàng làm chi
Dân ta đã hiểu ra thì
Kiêu binh việt cộng gà ri hết thời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 165


Cô Lê Trang Xinh

Xinh tươi ngầu ngẫu thế này
Mắng bầy việt cộng cáo cầy té de
Ca nô tơi tả ướt nhòe
Thu Phương Bạch Tuyết tóe loe ra quần

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 164


Lý Luận Gang Thép

Lê Trang hùng biện gớm ghê
Có gang có thép bốn bề lửa phun
Mắng bầy việt cộng trí lùn
Theo chân đại hán chổi cùn táo lê

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 163


Đỏ Hoe Lưỡi Mồm
tặng tiến sỉ Huynh Thế Du

Thằng này tiến sỉ đó thôi
Phải đâu tiến sĩ tanh hôi đầu bò
Thế Du ùn tắc khỏi lo
Dân đen bị kẹt lò dò vào chum

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 162


Sổ Hưu

Đấu tranh cho cái sổ hưu
Tuổi gìa xế bóng ỉu xìu cà tương
Xưa kia lăn lộn chiến trường
Miền Nam giải phóng phố phường phởn phao

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 161


Eo Ôi Ghê Tởm Qúa
cảm tác từ" MỘNG MỊ" Thơ Phạm Phú Hải-Nhạc Hàn Sĩ Nguyên-Hòa âm Lâm Đình Thuận-Video

Việt Nam ngất nghểu lắm bò
Đảng khoe teo óc thò lò mũi xanh
Dân ta chẳng biết học hành
Núi rừng ma qủy tranh giành thịt xôi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 160


Cờ Thơ Rẻ Rách

Cờ thơ là cái thứ chi
Bày trò rẻ rách ba bi má mì
Chí Phèo thị Nở thầm thì
Phen này chắc hẳn gà ri được mùa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 159


Khỉ Ơi Là Khỉ

Lên rừng cộng đảng khói hương
Sang năm lũ lượt Bằng Tường gà ơi!
Trọng Quang Ngân Phúc đười ươi
Xồm xoàm lông lá trọn đời cẩu nô

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 158


Hù Má Mã Huh

Hãy xem con Phúc thằng Nguyên
Xù lông cùng sủa thề nguyền nước non
Mong đôi cẩu tặc vuông tròn
Bán trôn nuôi miệng chai mòn lương tâm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 157


Vô Tư

Sinh viên quyết chí làm tình
Nguyện theo đảng bác quang vinh diệt nòi
Sá chi Mao- Mác bọ giòi
Lê Nin bại não chuôt dơi bầy đàn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 156


Cu Ơi!
thơ ứng khẩu với Paul Nguyễn Hoàng Đức: Thằng Cu Cái Đĩ

Cu ơi! Thày bảo cu này
Hơn thua với đĩ có ngày nhừ xương
Đĩ kia còn lắm người thương
Công hầu khanh tướng vẫn thường tới lui...

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 155


Mưu Thâm Kế Hiểm

Cô Trang vờ gáy khò khò
Tập già tưởng bở lò dò tới chơi
Há mồm thè lưỡi đánh hơi
Sẵn dao Trang chém tả tơi mặt mày

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 154



Thảm Cảnh Diệt Vong
cảm tác thơ đường của Nguyễn Thanh Hoàng và Lệ Khanh: Quê Hương Rỉ Máu

Ngày nay đất nước tang thương
Bởi bầy qủy đỏ nhiễu nhương phố phường
Đi đâu cũng thấy bất lương
Lưu manh trên dưới gạt lường người ta

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 153


Cười Đời
chia sẻ nụ cuời thi nhân với Trần Hiền Châu

Bĩu môi dè bửu cười đời
Coi khinh xã hội đười ươi lạc loài
Con người nặng nghiệp trần ai
Trung ngôn nghịch nhĩ canh dài lệ chan

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 152


Nói Phét Như Thần

Không xương thè lưỡi liếm trôn
Trực thăng Mỹ Ngụy chuồn chuồn phạt đuôi
Dân quân du kích con buồi
U Minh quật khởi nhặng ruồi vo ve

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 151


Chẳng Ham
cảm xúc nghệ sĩ hài Trang Lê đi tắm biển

Ngoại gìa dân tộc chẳng ham
Trang Lê chỉ muốn Việt Nam phú cường
Dạy đàn con cháu bất lương
Nội Hồ truyền giống nhiễu nhương dân lành

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 150


Văn Hóa Thời Kỳ Qúa Độ
thơ tráo phúng

Chổi rơm em quét xuống đường
Một dòng nước cống bất thường phóng ra
Phập phồng mòng đóc rên la
Họ hàng nhà kiến nhạt nhòa lệ rơi !

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 149



Xe Thùng Đón Đại Tướng Về Nhà

Ngô nghê đến thế là cùng
Hết thời bộ trưởng họ Phùng xác xơ
Lèo tèo mấy mống bơ phờ
Mắt la mày liếc đang chờ xác ma

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 148


Nhục Thay Con Cháu Bác Hồ

Nhục thay con cháu bác Hồ
Bướm ong du lịch nhấp nhô mãi hoài
Ngo ngoe mười ngón tay dài
Nhanh như chảo chớp trổ tài chuột dơi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 147


Cộng Sản Thành Công
thể thơ lục bát trào phúng

Việt nam cộng sản thành công
Một chuồng thú vật chạy rông ra đường
Xướng ca tràn ngập phố phường
Tanh hôi rác rưởi bất lương nhạc đàn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 146



Ác Qủy Hồn Ma
cảm tác từ tấm ảnh ghê tởm một khuân mặt nữ dư luận viên

Ghê chưa tởm lợm ác ma
Từ hang Pắc Bó yêu tà vẩn vơ
Nhe răng ngậm máu phun nhơ
Lạc loài sâu bọ mịt mờ tối tăm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 145


A Ha Kìa Lão Vũ Khiêu
cảm tác tấm ảnh Vũ Khiêu ôm gái trên mạng facebook

A ha kìa lão Vũ Khiêu
Gìa rồi còn máu cu tiều nhăn răng
Dở ông dở cụ dở thằng
Lưu manh cộm cán bẽ bàng rồng tiên

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 144


Chúng Gọi Lão Là Bob Vu

Vũ Khiêu chúng gọi Bob Vu
Anh hùng bóp vú chổng cu lên trời
Xú danh hán ngụy máu tươi
Quốc sư thày cúng chó cười mèo chê

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 143


Thằng Bùi Văn Cáy Đâu Rồi

Thằng Bùi Văn Cáy đâu rồi?
Cú diều miệng lưỡi tanh hôi sặc mùi
Quê hương lãnh thổ chôn vùi
Tập đoàn bán nước hi cùi văn công

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 142


Cám Ơn Cô Nhung!

Cám ơn Nhung xịt ra thơ
Để cho Bùi Cáy thẫn thờ mặt ra
Xôn xao dư luận ma tà
Trúc Hồ Hồng thuận vịt gà tanh tao

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 141


Bà Đây Đã Biết Tỏng Rồi
dựa theo tâm ý n văn sĩ Quỳnh Trâm

Bà đây đã biết tỏng rồi
Bầy đàn chó sói tanh hôi lạc loài
Lợi quyền đổi chác canh bài
Đấu tranh xì phé đêm dài máu chan

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 140


Dạy Con Nên Người

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Tránh xa ác qủy ma tà
Gìa Hồ bán nước nước nhà lầm than

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 139


Tiếc Thay

Tiếc thay ý tưởng cao siêu
Vượt ngoài khuân khổ là tiêu tùng liền
Bàn về dân trí nhân quyền
Bao la triết học là phiền đó nghe

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 138


Cảnh Đời Trái Ngang

Điếu Cày bước tới lẻ loi
Rừng người rưng rức lệ rơi đôi hàng
Cù Huy Hà Vũ thênh thang
Com lê ca vát nhẹ nhàng thiết tha

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 137


Tớ Đây

Tớ đây chỉ thích làm thơ
Chuyện đời hành tỏi hững hờ ngó qua
Không quen dưa muối làm qùa
Ngồi lê mách lẻo lu loa lắm lời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 136


Nực Cười Việt Gian

Việt Nam ổn định hài hòa
Hoà bình độc lập điêu ngoa tít mù
Trường ca nhật ký trong tù
Thơ ca ăn cắp ruồi bu đít hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 135


Án Nợ Luận Hồi

Kinh chưa án nợ luân hồi
Chết đi chẳng biết nổi trôi bến nào
Sống thì nhơ nhuốc tanh tao
Ăn chơi đàng điếm tào lao nhạc đàn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 134


A Ha Lại Bùi Văn Cây

A ha lại Bùi Văn Cây
Văn thơ rắm địt cáo cầy mặc mi
Lon ton bám đít má mì
Trúc Hồ Việt Dzũng nhất nhì đàn ca

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 133


Sống Cùng Lịch Sử Dối Trá
viết tặng Nguyên Khôi Hoàng Tuấn

Sống cùng giun dế lầm than
Đồng bào thảm khốc giang san lụy tàu
Thanh niên chán kiếp ngựa trâu
Chết vì lịch sử trắng râu bạc đầu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 132


A Ha Lại Thằng Vũ Khiêu

A ha! khệnh khạng Vũ Khiêu
Khăn rằn lịch lãm ra điều văn nhân
Mã Giám Sinh, giống hán gian
Việt gian cũng giống chó săn lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 131


Cáo Cầy Là Đây*
gửi giặc gìa văn hóa Vũ Khiêu

Sơn hà linh khí ôi thiu
Sinh con quái vật liu điu mọt đời
Tung hô bợ đỡ qúa lời
 Ngo ngoe sản phẩm nửa vời đười ươi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 130


Giặc Thày Chùa, Sư Quốc Doanh

Chân Quang rồi Thích Thanh Cường
Bầu đoàn nhà khỉ nhiễu nhương cảnh chùa
Gío tanh mưa máu bốn mùa
Đau lòng phật tử nhạt nhòa lệ rơi!

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 129


Sư Hổ Mang

Áo vàng đội lốt thày tu
Hổ mang vằn vện lừ đừ bò ra
Nguyện thề dưới trướng đảng ma
Ê a tụng niệm ngân nga Mao - Hồ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 128


Ba Đạo Gớm Ghê

Ở đời ba đạo gớm ghê
Harley David Mác Lê Mao Hồ
Lại còn thánh chiến Allahu
Phải nên thận trọng mít mù như chơi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 127


Ai Khen Lập Gìa

Đáng thương thân phận khỉ gìa
Vể quê hớt vỉa chầu rìa xơi phân
Ôi thiu đom đóm ăn tàn
Trở cờ đón gió chó săn kiểu gì?

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 126


Ông Treo Từ Cổ Đến Cu

Ông treo từ cổ đến cu
Đồng nhôm sắt rỉ dọa hù được ai
Vợ ông cậy của ông dài
Tòng teng lủng lẳng hình hài thảm thương

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 125


Trót Thì Phải Trét

Ông trời trót lỡ sinh Cung
Đất còn cố rặn thằng Trung ra đời
Trăm năm để lại tiếng cười
Nghìn thu bia miệng tanh hôi mãi hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 124



Tiêu Tan Rữa Tàn

Ô kìa Nguyệt Ánh Việt Tân
Anh hùng Việt Dzũng xác thân rữa tàn
Suối vàng rên rỉ khóc than
Vịt vờ chống cộng trần gian oán hờn

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 123


Dở Mếu Dở Cười Qúy Ngọ Tiêu Đời

Loan tin Qúy Ngọ tiêu đời
Như Phong vội vã reo cười mừng vui
Bao nhiêu bí mật chôn vùi
Đường dây tham nhũng ngậm ngùi xuýt xoa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 122


Vạn Hồn Tử Sĩ Khóc Than

Vạn hồn tử sĩ khóc than
Tiên sư chúng nó việt gian hại nòi
Anh em ta chết bỏ đời
Cho bầy cộng sản đười ươi lạc loài ?

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 121



Việt Tân Là Cái Thá Chi

Việt Tân là cái thá chi
Chỉ quen chửi tục chai lỳ đít trâu
Khoanh tay bất động cúi đầu
Đấu tranh nhảm nhí cai thầu công an

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 120


Tội Trạng Ngựa Hoang
cảm tác từ tranh tứ mã


Bốn con ngựa dái quá đà
Trọng Sang Hùng Dũng ngỡ là mã tinh
Phi theo ngạ qủy Ba Đình
Xú danh đạo tặc Chí Minh lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 119


Kiêu Binh Ngạ Qủy Tanh Hôi
đối trả nhạc Trúc Hồ: Đáp Lời Sông Núi

Đáp lời sông núi khó coi
Mẹ cha chúng nó nực cười việt gian
Ngợi ca quân đội nhân dân
Kiêu binh cộng phỉ sát nhân lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 118


Chúng Nó Lại Diễn Trò

Luật gia nghề ngỗng ra sao?
Văn chương ba láp bọ cào thở than
Cuối đời đồng chí lường gàn
Kém chi Hoàng Cái việt gian lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 117


Gặp Bà Trong Mộng
Kính bái hương hồn Bà Trưng

Thẩn thơ đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm trời cao
Hồn theo mây gió vân du
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha yếm đào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 116



Đồng Ca Vẹt Cộng
cảm tác từ bài thơ trên báo công an Nghệ An của Nhất Nam

Nực cười khố áo y nguyên
Comlê ca vát  Điện Biên trở về
Oán hờn dặm nẻo sơn khê
Oan hồn tử sĩ não nề nước non

Thơ Chế Nhạo Chùm 97


Cấm Đổi Đô La

Việt Nam cấm đổi đô la
Lưu manh đảng cướp quả cà dái dê
Ngoại giao quốc tế ê chề
An ninh mạng lưới bốn bề bủa vây

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 116


Cẩu Tặc Phản Quốc

Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền một cặp
Cẩu tặc già ăn cắp tiền dân
Giáo khoa công nghệ đánh vần
La tinh cải tiến tranh phần thịt xôi

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 115


Tức Nước Vỡ Bờ

Yêu tổ quốc hô hào bán nước
Dâng đặc khu đón rước Tàu vào
An ninh mạng cũng lao nhao
Luật rừng áp đặt máu trào biển đông

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 114


Có Bao Giờ Nhục Như Thế Này

Cả xã hội cùng đường ngao ngán
Phường lưu manh náo loạn tú bà
Xì ke ma túy gật gà
Tuân theo chỉ thị lớp ba trường làng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 113


Hôn Bụi Rậm
thơ trào phúng

Hôn bụi rậm chàng hay ngứa ngáy
Nàng dạng chân táy máy con cò
Vòi rồng cứu hỏa khỏi lo
Bướm hồng xao xuyến thập thò củ nâu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 112


Tập Đòan Qủy Xứ
Cảm tác từ clip của Trang Le

Hãy cút đi tập đòan qủy xứ
Formosa tàu khựa ngụy gian
Lòng dân nay đã ngút ngàn
Giàu sôi lửa bỏng gian san lụi tàn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh chùm 111


Giáo Sư Vô Học Nổ Xằng
thơ trào phúng

Hòang Chí Bảo gìa mồm khóac lác
Hồ ly tinh bới rác ra giòi
Hai mươi chín tiếng thổi còi
Lau sàn rửa bát con bòi nổi nênh

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 115


Ô hô! Anh Đã Tong Rồi
cảm tác thơ Nguyễn Thanh: Có Kịp Về Không Đồng Đội Ơi!

Ôhô! Anh đã tong rồi
Xú danh tướng rỏm ngàn đời cười chê
Giang san bạc bẽo não nề
Lòng dân hờ hững ê chề sơn khê

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 114


Héo Tàn Con Tim
cảm tác thơ Nguyễn Thị Tâm: Người Đã Đi

Tàn thu lá úa rụng rồi
Cây khô cằn cỗi cuối đời tàn phai
Huế nhìn Hà Nội khóc ai
Một người cộng sản độc tài đi xa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 113


Bất Lương Cùng Hội Cùng Thuyền
cảm tác thơ Hoàng quang Thuận: Nhớ Mãi Chiều Xuân

Kìa Hoàng quang Thuận xổ thơ
Chiều xuân ti tỉ vịt vờ Giáp ơi!
Lạc loài ngạ qủy tanh hôi
Tuyên truyền huyền thoại dở hơi ai bằng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 112


Nguyễn Tất Thành Và Hồ Tập Chương

Hai thằng cao thấp khác nhau
Thằng Thành lùn tịt lau nhau rỡn hoài
Thằng Chương ở tận xứ Đài
Mặt thì lồn lột lạc loài như nhau

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 111


Cựu Chiến Binh Điện Biên Phủ

Tôi từ Nghĩa Lộ Sơn La
Huân chương xủng xoảng qua nhà thăm thương
Mong rằng cũng có tí xương
Áo quần xộc xệch thê lương thế này

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 110


Âm U Hú Hồn
cảm tác nhạc cu Trịnh: Quỳnh Hương

Quỳnh hương dàn dụa đòi thơm
Của con ma nữ dãi đờm chảy ra
Hoang mang kìa bóng yêu tà
Cô hồn ngạ qủy sa bà hiểm sâu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 109


Hồn Về Bến Cũ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Về Bỗng Nhớ

Gió xuân đồi núi thênh thang
Hồn về bến cũ bẽ bàng dòng sông
Bướm hoa xơ xác tang thương
Lá vàng rơi rụng thê lương não nùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 108


Thân Tàn Ma Dại
cảm tác nhạc cu Trịnh: Hãy Sống Dùm Tôi

Sống dùm thở giúp cho ngươi
Thân tàn ma dại chẳng vơi hận thù
Cô hồn thảm thiết âm u
Đấu tranh giai cấp mịt mù núi sông

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 107


Đảo Ngược Trắng Đen
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Nô Lệ Da Vàng

Ai hay nô lệ da vàng
Bình yên hạnh phúc xóm làng nồng say
Cộng hòa Nam Việt tháng ngày
Tự do dân chủ vơi đầy nỉ non

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 106


Mảnh Đời Tăm Tối.
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ai Ngoài Cánh Cửa

Ô hay em nhảy linh tinh
Lên cơn đói khát một mình khổ đau
Ơ kìa tiếng gió lướt qua
Nắng chiều vụt tắt nhạt nhòa sương rơi!

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 110


Tiễn Người Bạn Thân
kính bái hương hồn Đại Tá Đặng Phương Thành

Trận đánh cuối cùng quân đoàn bốn
Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Sáng danh quân sử cộng hoà
Ngàn năm vằng vặc chói loà thiên binh

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 109


Ngọn Cờ Chính Nghiã
chuyển thể thơ Phạm Đức Nhì: " Không Đề Tưạ "

Tự do biển muối lòng chan chưá
Hạnh phúc như đồng miá thơm ngon
Thương đời nức nở nguồn cơn
Làm dân nô lệ trào tuôn mấy hàng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 108


Cơn Mê Tội Lỗi
cảm tác theo tuỳ bút Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Anh Hùng Lý Tống Đánh Thức Cơn Mê

Một số kẻ vội quên thân phận
Bao khổ đau cộng sản gây ra
Bình yên tỵ nạn an cư
Nhà cao cưả rộng la đà nỉ non.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 107


Tôi Viết Cho Anh

Tôi đã viết cho anh Hà Vũ
Là lẽ thường nhân thế xưa nay
Mặt người nấm mọc càng dày
Lẽ nào bỏ mặc bởi cay cú gì?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 106


Chúng Lì lợm

Chúng lì lợm ngang nhiên chiếm đoạt
Những tâm hồn non nớt bi ai
Sinh ra trong cõi nhân loài
Gặp bầy quỷ dữ dập vùi tuổi thơ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 105


Thày Trò Gặp Nhau
 cảm tác theo bài báo Lê Đức Diễn

Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
Kià ai như bóng ma Hồ
Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 104


Trò Hề Yêu Nước
qua bình luận LS Đinh Thạch Bích

Nguyễn Xuân Diện yêu nước bán nước
Hay mượn nhầm căn cước cộng hoà?
Biểu tình chống giặc ba Tàu
Hoà đồng màn kịch rối mù biển Đông?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 103


Con Đà Điểu

Con đà điểu cắm đầu trong cát
Lấy Mác Lê chủ thuyết làm nền
Quậy lên rác rưởi bao phen
Thành trì cộng sản tro tàn gió bay

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 102


Cơn Mê Tội Lỗi
thơ theo bài báo cuả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Một số kẻ vội quên thân phận
Bao khổ đau cộng sản gây ra
Bình yên tỵ nạn an cư
Nhà cao cưả rộng la đà nỉ non.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 101


Bắt Người Vô Cớ

Chuyện chế độ công khai đàn áp
Đảng độc tài đè bẹp nhân tâm
Mấy ngày ấm ức Thu Trâm
Cam lai khổ tận tím bầm ruột gan

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 105


Đêm Ma Hú Hồn
cảm tác bài thơ 5 chữ của cu Trịnh: Đêm

Hiếm hoi nó cũng thải thơ
Bí rì xanh đỏ mịt mờ thong manh
Tối tăm gió rít trên cành
Muỗi rừng bọ chó thị thành yêu ma

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 104


Anh Đi Tìm Em
cảm tác nhạc cu Trịnh: Còn Mãi Tìm Nhau

Tìm em trong cõi chia lìa
Miền đau nhức nhối đầm đìa hạt sương
Mỗi khi trời trở gió đông
Nhà tranh vách đất thê lương não nùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 103


Luận Về Hoa Sen

Cám ơn cô Nguyễn thị Hồng
Hạt sen thơm phức gạo bông trắng ngần
Luận văn chan chứa nồng nàn
Quê hương yêu dấu trăm ngàn đắng cay